

Giới thiệu
“Đàn Hương Hình” là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Trung Quốc, Mạc Ngôn. Cuốn sách thuộc thể loại lịch sử, đông phương, trinh thám đã thu hút sự chú ý của nhiều độc giả trong lần đầu tiên ra mắt vào năm 2001.
Mạc Ngôn là một nhà văn Trung Quốc có xuất thân từ một người nông dân. Thế giới biết đến tên ông qua tác phẩm “Cao lương đỏ” đã được chuyển thể thành phim. Năm 2012, ông được trao giải Nobel văn học với những đóng góp văn học của mình.
Dưới cách viết tự thuật, câu chuyện kể về những câu chuyện trong thời thế biến động, những sự kiện cách mạng, tội phạm, luyến ái… Đặc biệt, “Đàn Hương Hình” sẽ cho độc giả tìm hiểu những kiến thức về những hình thức tra tấn tử hình ở Trung Quốc trong thời kì lịch sử.
Tôn Mi Nương trong truyện là một người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng trong vùng. Đôi bàn chân của cô to hơn những người phụ nữ khác vì từ nhỏ đã không bó chân. Bởi vì bán thịt chó cho nên mọi người đều gọi tên cô là “Tây Thi Thịt Cầy”. Mi Nương có một người cha là nghệ nhân hát Miêu Xoang , một loại nhạc dân gian rất thịnh hành ở vùng Đông Bắc Cao Mật. Cô cũng có một người chồng là Tiểu Giáp tính tình ngốc nghếch, hơi chút trẻ con. Còn cha chồng của của cô là một Đao phủ nổi tiếng ở kinh thành. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của những nhân vật này và một số nhân vật phụ khác.
Danh sách chương
- Chương 1: Mị nương kể kể
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8: Triệu giáp nói ngông
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12: Giáp con lảm nhảm
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15: Tiền đinh giận đời
- Chương 16
- Chương 17: Đọ râu
- Chương 18
- Chương 19: So cẳng
- Chương 20
- Chương 21: Bi ca
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25: Kiệt tác
- Chương 26
- Chương 27: Giữ lời
- Chương 28
- Chương 29: Súng vàng
- Chương 30: Ráp nối
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33: Phá thành
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36: Triệu giáp tự bạch
- Chương 37
- Chương 38: Mi nương tự thuật
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41: Tôn bính giảng miêu xoang
- Chương 42
- Chương 43: Giáp con đấu hót
- Chương 44
- Chương 45: Tri huyện trăn trối
- Chương 46
- Chương 47