-đẹp trai quá-nữ sinh1

-lại thêm 1 hoàng tử nữa-nữ sinh2

.................

-Lớp ta còn 2 chỗ là chỗ bạn PHONG,bạn PHƯƠNG (Lúc này hắn ngẩn đầu nhìn thấy nó thì rất vui khóe miệng khẽ nhếch lên, còn PHƯƠNG chẳng thèm quan tâm mà cắm đầu đọc sách)-cô giáo

-MINH em xuống chỗ PHƯƠNG,LINH em xuống chỗ PHONG-Cô giáo

-vâng-MINH

-vâng-nó-lại ngồi cạnh tên xui xẻo

Mấy đứa con gái mắt xanh môi đỏ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, coi thường

-Nó là ai mà ngồi cạnh PHONG vậy-nữ sinh1 liếc mắt nhìn nó

-Chắc lại nhờ học bổng để vào trường này giống con nhỏ PHƯƠNG ấy mà-nữ sinh2

-Chi NHI, chị để yên cho 2 con nhỏ đó cướp mất hoàng tử à-nữ sinh3

-yên tâm đi rồi chị sẽ khiến nó phải tự động chuyển chỗ-nhỏ NHI

RẦM CÁC EM TRẬT TỰ CHÚNG TA HỌC BÀI -cô giáo đập thước xuống bàn,cả lớp im bật không ai dám hé răng 1 câu

*tại bàn hắn -nó


-gặp lại vk rồi chúng ta có duyên nhỉ -hắn

-anh có vấn đề ở tai à không đi khám đi lặng quá không chữa được đâu, tôi nhắc lại lần nữa nghe cho kĩ đây tôi không phải vk anh duyên ư có mà xui xẻo thì có-nó tuông 1 chàng

-em nói như vậy làm gì có khát nước không nước này -hắn dơ chai nước trắng trước mắt nó-còn nữa tai anh bình thường không phải đi khám và em sẽ phải yêu anh thôi haha

-không bao giờ đừng mơ-nó hét lên khuôn mặt đen xì

-LINH trật tự cho cả lớp học- cô giáo,cả lớp lúc này nhìn nó như sinh vật lạ

-hyhy em xin lỗi cô, xin lỗi cả mọi người -nó gãi đầu ngồi xuống

-bà sao vậy-nhỏ quay xuống hỏi nó

-không sao-nó

-gặp anh đúng là xui -nó deo tai nghe vào gục đầu xuống bàn hắn không nói gì nữa cũng gục theo khóe miệng khẽ cong lên

*bàn cậu -nhỏ

Cậu đang ngồi nghịch những sợi tóc của nhỏ

-đừng nghịch nữa để nguyên em chơi -nhỏ chăm chú vào cái điên thoại

-em cứ chơi đi anh có làm gì -cậu trả lời tỉnh bơ


-anh...anh -nhỏ lắp bắp

-được rồi không nghịch nữa đưa anh chơi chung nào-cậu véo má nhỏ

...................

*bàn anh-cô

-tối nay MAI ANH rảnh không chúng minh đi chơi-anh

-uk được mà đi đâu vậy-cô tò mò

-bí mật tối đi rồi biết-anh-7h mình đi nha

-uk-cô

*bàn PHƯƠNG-QUÂN

-bạn tên gì vây, mình làm bạn nha-QUÂN quay qua PHƯƠNG

-uk mình tên PHƯƠNG còn bạn-PHƯƠNG vừa chép bài vừa trả lời

-mình tên QUÂN mà tối nay bạn rảnh không đi chơi với mình-QUÂN

-mình có việc bận rồi xin lỗi nha-PHƯƠNG rất vui khi QUÂN mời đi chơi nhưng nhỏ lại bận rồi

-không sao để khi khác-QUÂN -Bạn cho mình điện thoại được không

-đây-PHƯƠNG đưa đt cho QUÂN

- trả này-QUÂN

.............

LỚP HỌC TRỞ NÊN YÊN TĨNH (một âm mưu sắp sảy ra với tui nó chờ chap sau nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích