Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi
Chương 36: Công viên*cầu hôn

sáng hôm sau khi ăn xong,tụi nó và bọn hắn chia thành bốn cặp để đi chơi với nhau,nó chọn cho mình chiếc áo bèo hai dây rớt vai màu hồng phấn cùng quần short đen khoe khéo đôi chân dài miên man, Trâm nữ tính với chiếc váy tay bồng gam màu hồng pastel dịu nhẹ; Mai Anh quyến rũ với croptop cúp ngực mix chân váy bút chì màu sáng đẹp mắt; Phương tinh nghịch trong chiếc quần sooc yếm bên ngoài áo phông; Ren xinh gái với chiếc váy xuỗng cup ngực

Bọn hắn và nbọn nó dừng trước cổng công viên gây chú ý cho tất cả những người có mặt ở đây

-wow anh kia baby quá(Thiên)-nữ1 mắt long lanh

-không anh kia mói đẹp(kevin)-nữ2 bháy mắt đưa tình với Kevin

-sai bét nhìn anh chàng kia đi cool ghê(Quân)-nữ3 chỉ trỏ về phía bọn hắn

-tất cả đều không đúng,chỉ có hai anh kia mới thật sự đẹp trai(hắn,Thiên)và giống hoàng tử-nữ2 phản bác

Bọn hắn không quan tâm những lời đó mà ung dung khoác tay bọn nó chỉ có Quân cầm tay Phương nhưng nhỏ thụt tay lại(T/g:anh thật là người ta có là gì của anh đâu mà anh cầm tay,Quân ;sau này sẽ phải nói nhiều vậy có tin cho im mồm không,t/g dạ em xin lỗi)một số người không chụi thua tiến lên câu dân bọn hắn

-anh à đi chơi em nha,đi làm gì với mấy con xấu xí này-nữ1 đủn tay Ren đang nắm tay Kevin ra khiến nhỏ ngã xuống đất chảy máu chân

-chết tiệt cô làm gì vậy-Kevin đủn nhỏ ra đỡ REn lên ghế đá

-a..a..a làm người ta đau nha-nữ1 đó vẫn cố líu tay còn lại của hắn

-cút-Kevin lườm nhỏ anh mắt lạnh thấu xương khiến nhỏ phải rùng mình

-anh...-nữ1 tứng nổ đom đóm mắt

-bắt cô ta lại chờ ta về rồi sử lí-Kevin vừa dứt câu từ trong bóng tối 2 người mặt áo đen đã bắt nhỏ đi


-thả ta ra-nữ1

mấy nhỏ kia định lên gây sự nhưng khi nhìn thấy cảnh này khiếp sợ chạy hết

-em có sao không-Kevin sót xa khi nhìn vết thương ở chân Ren

-hihi không sao vết thương nhỏ mà-Ren cười

-băng đây-Quân ra mua băng cho Ren

-cảm ơn-Kevin

băng bó xong Kevin dìu nhỏ đi chơi tiếp muốn cho nhỏ về nhưng nhỏ không chụi

tụi nó và bọn hắn thay đồ rồi xuống bơi,Kenvin và Ren thì đi đu quay,Phương_Quân không biết đâu hết

-cảnh trên đây đẹp quá-Ren hửng khơi reo

-ck thì mệt chết đi được-Kevin với gương mặt tái xanh nhìn cô vk vui vẻ thì lập tức cũng vui theo

-ck thật là nhát-Rem bũi môi

-nhát lúc nào -Kevin hỏi

-mặt tái xanh thế kia hay..là ck đi chuyển giới đi-Ren chỉ vào mặt Kevin

-chuyển giới rồi khối em chết đó trong đó có...-Kevin vểnh mặt lên

-có ai-Ren

-vk đó -Kevin hôn chụt vào môi Ren

-ai thèm-Ren đỏ mặt

quay về với bọn hắn và bọn nó

chúng nó đang chơi bóng dưới nước không may có một nhỏ va phải hắn khiến hắn chìm dưới nước cố gắng moi lên mặt nước thì sờ được vật gì đó mềm mại hắn túm gọn vào trong tay cố gắng mọi lên nhưng đời không như mơ vừa lên được nhận ngay một cú đấm vào mắt của nó

-tên biến thái dám xàm sỡ chị mày hả-nó túm tóc đánh tới tấp không thèm nhìn mặt vì cái tội dám sờ ngực nó

-Linh bã dã man quá -cô thương thay cho người vừa bị nó đánh

-cho chết -nó đánh tiếp

-mà này có thấy Phong đâu không -anh ngó xung quay lúc này nó mới thả tay ra tìm hắn


-Phong anh ở đâu -nó

-tao ở đây này-hắn dơ tay lên khỏi mặt nước

-ơ..;là anh à -nó nhìn thấy tên mình vừa đánh là hắn

-em thật là-nhìn hắn bây giờ chỉ bị mỗi vết đấm ở mặt của nó còn chỗ khác thì không sao

-em xin lỗi-nó hôn vết vừa bị nó đấm trên mặt hắn

-thôi lên bôi thuốc cho nó đi-cậu đập vai hắn

-tối en chết với anh-hắn hậm hực lên bờ

trong thời gian nó bôi thuốc cho hắn thì ở một chỗ khác rất chi là lãng mạng

Phương đang đứng trước một vườn hoa rất đẹp tạo thành hình tái tim phía trước là máy chiếu đang quay một khu vườn toàn hoa đủ loại và có một chàng trai đang đứng đó cầm bó hoa

-Phương bạn có thích vườn hoa này không mình làm vườn hoa này tặng cho bạn đó,mình đã hứa sẽ thực hiện ước mơ cho bạn,từ ngày đầu gặp bạn tim mình đã đập rất mạnh,mình chỉ muốn nói cho bạn một câu làm người yêu mình nhé-Quân cùi xuống trước mặt nhỏ tay cầm bó hoa

-bạn thích mình thật-Phương rất hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn của Quân

-đúng anh yêu em làm người yêu anh nha-Quân nhìn vào đôi mắt của Phương để chờ câu trả lời

-em đồng ý-Phương

Quân ôm chầm lấy Phương quay mấy vòng

-thả em xuống chóng mặt quá-Phương đập vào người Quân

-anh vui quá-Quân thả nhỏ xuống


-tặng em này-Quân đưa cho nhỏ hộp hình trái tim

-cái gì vậy-Phương tò mò

-mở ra đi-Quân

-wow là nhẫn đẹp quá-PHương mở ra

-anh đeo cho em-Quân cầm hộp nhẫn đeo cho Phương

-nó đắt lắm à-Phương

-không dắt đâu đi chơi thôi-Quân kéo tay Phương đi

-đi đâu vậy anh-Phương

-chúng ta đi ăn_Quân tươi cười

-uk-Phương

Phương và Quan sau khi ăn xong thì về nhà nghỉ,còn Ren và Kevin thì về lâu lắm rồi,tụi nó và bọn hắn thì đi ăn đã đời rồi đến bar gần 1h mới về

hắn về phòng thì không thèm nói chuyện với nó

*chuyện sẽ ra sao đón xem chap sau nha cảm ơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi Chương 36: Công viên*cầu hôn

Có thể bạn thích