Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi
Chương 32-2: Du lịch Vinh Hạ long (2)

Chiều hôm ấy toàn bộ học sinh tập trung trước cổng nhà nghỉ

-Các em đã hết mệt, để chuẩn bị cho chuyến du lịch chưa-cô giáo hô to

-sẵn sàng rồi ạ-cả lớp đồng thanh

-luật chơi sau đây lớp ta có 40 học sinh chia làm 4nhóm mỗi nhóm 10người trong đó sẽ bầu ra một nhóm trưởng cô sẽ phát cho các em một bản đồ các em hãy theo chỉ dẫn của bản đồ đến chỗ có thức ăn ở đó có một người đứng chờ sẵn các em,người đó sẽ đưa cho các em câu hỏi trả lời đúng các em sẽ nhân được đồ ăn trả lời sai các em sẽ không có thức ăn cho tối nay mỗi câu trả lời chỉ được trả lời 2 lần các em nhớ chưa cuộc đua tìm thức ăn bắt đầu, ai tìm về trước sẽ được phần thưởng của nhà trường thời gian la60phút -cô giáo

-nhóm1 là Thanh Lan sẽ là nhóm trưởng tương ứng với thức ăn của các em sẽ gắn số1,Uyển Nhi số 2,Văn Huy số 3,Lãnh Phong số4,không ai được chơi gian lận như ăn cắp đồ của bạn hay dấu đi nếu ai gian lận sẽ bị phạt các em nghe dõ chưa-cô giáo

-vâng ạ-cả lớp hét lên

Rồi 4 đội mỗi người một ngã đi theo bản đồ của mình

Nhóm bọn hắn và nó theo chỉ dẫn của bàn đồ đến nơi nhìn thấy một cô gái đang cầm lá cờ có,logo của trường


-em chào cô-Phương nhanh miệng

-chào các em đây là phong thư của các em -cô gái đưa cho bọn nó phong thư

-em cảm ơn -nó đọc cho mọi người câu hỏi

-con trai cái gì quý nhất-nó nói

-nhà trường kì quá à-Quân

-kì gì chứ câu này dễ như vậy -nó gõ đầu Quân

-thế theo em là gì-Quân


-chờ đấy-nó bước đến chỗ của cô gái

-đáp,án là con trai đúng không-nó

-đúng rồi đây là thức ăn,của bọn em -cô gái đưa nó túi thức ăn

-Quân cầm đi-nó bảo Quân

-sao lại là anh-Quân

-vì tội nghĩ linh tinh-nó

-hư..-Quân hừ rồi cầm túi thức ăn bên trong có gà,thịt bò đi theo mọi người

Chúng nó đi tiếp theo hướng bản đồ và trả lời được 2câu là cái gì của vợ mà ck thích cầm nhất câu này Ren trả lời được thức ăn lại do Quân cầm Phương muốn cầm giúp nhưng Quân không cho,câu tiếp theo là cái gì đen khi mua,nó đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi câu này Phong trả lời được thức ăn nhận được Phong cũng cầm

Cmt cho ý kiến nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi Chương 32-2: Du lịch Vinh Hạ long (2)

Có thể bạn thích