Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi
Chương 20: Thách đấu(2)

Trong lúc đó tụi nó đi được 15p hắn nhận được tin nhắn từ trợ lí với nội dung"bang Thanh Long thách đấu" hắn nhắn tin cho hai thằng bạn đợi nhau dứơi nhà

Ba anh.3 phong cách khác nhau.Hắn mặc chiếc quần bò rách, áo sơ mi đen bỏ 3 cúc,mang vẻ lạnh lùng,quyến dũ kết hợp với chiếc kính đen bản to.Thiên thì ngược lại với hắn mặc chiếc áo phông màu trắng khoác ngoài là chiếc áo gi-lê,quần bò mài,đeo tai phone trông rất chi style. Minh mặc chiếc áo phông trắng,áo khoác KaKi Bomber,quần mài rất giản dị nhưng mang một vẻ đẹp mê người

Cả 3 lên xe chiếc xe mô tô lao vút trên đường đi về phía rừng râm, có nhưng ánh sáng len lói trong đêm nhờ ngôi sao sáng,tiếng cây xào xặc tạo cảm giác u ám,mờ mịt, càng đi sâu vào trong rừng ssẽ thấy một căn biệt thự nguy nga,lộng lẫy theo kiến trúc phương Tây.Cửa sắt uy vũ đóng thật chặt, cửa có hai con sư tử lớn vô cùng dũng mãnh,hai hàng người đi lại xung quanh,ám vệ thấy bọn hắn liền cúi chào và mở cửa cho hắn

******************************************************************************

Bên trong là sân huấn luyện của ám vệ tập trong đêm:bắn súng, chạy bộ, vác bao cát,tập võ. Dưới hầm của ngôi biệt thư là nhà giam của Nhật Nguyệt với đủ loại hình tra tấn .Bên trong căn biệt thư là phòng khách đang có trợ lí ngồi đợi

-bang chủ đã đến -quản lí cung kính

-chuyện sao rồi-hắn liếc nhìn xung quanh

-đã đợi ở phòng họp rồi ạ-trợ lí dẫn bọn hắn lên phòng họp


*trong phòng họp*

Bàn hội nghị lớn dài chừng 15 thước,hai bên hàng hội nghị có đủ loại người,hắn ngồi ở ghế chính Thiên và Minh ngồi hai bên phía trên là máy chiếu

Trợ lí đi vào ngồi cạnh Thiên mở máy ra

-Thưa bang chủ hôm nay chúng ta nhận được thư khiêu chiến từ bang Thanh Long-trợ lí

-Bang Thanh Long là sao-hắn hỏi trợ lí

-bang Thanh Long là bang đứng thứ 3 thế giới,bang chủ là Vicky-trợ lí lướt máy những gì điều tra được-địa điểm là ở bãi đất trống ngoại ô thành phố vào ngày kia

-gì nữa không-hắn mặt không chút biểu cảm


-hắn còn thách đâu với bang ERI -trợ lý -chúng ta đã điều tra về băng đó là băng có 3 cô gái dẫn đầu thành lập được 1 năm những đã đứng thứ 2 thế giới ngầm,3 cô gái rất bí ẩn không ai biết mặt mỗi lần có chuyện đều đùng mặt nạ

-vậy sao thú vị rồi đây-hắn cừời nham hiểm-theo dõi bang Thanh Long,mời bang chủ bang ERI vào tối mai địa điểm là ở quán bar VIC

-dạ-trợ lí re ngoài

-tan họp-hắn vẫy tay

trong phòng chỉ còn bọn hắn

-mày đinh đi một mình à-Minh

-uk tao muốn hợp tác-hắn đứng dạy đi ra khỏi phòng

-nếu đó là quyết đinh của mày thì bọn tao tán thành -Thiên vô vai hắn

-uk về thôi mai còn đi học-3 đứa hắn đi ra lấy xe phóng về nhà là 4giờ sáng

cmt cho ý kiến nha tkanh you

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi Chương 20: Thách đấu(2)

Có thể bạn thích