Câu Hồn Tình Nhân
Câu Hồn Tình Nhân

Câu Hồn Tình Nhân

Tác giả: Thẩm Vũ
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
10 Số chương 793 Lượt đọc 5 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Giới thiệu truyện Câu Hồn Tình Nhân

Hình Vệ là “nhân viên” mới tới làm việc ở chỗ Diêm Vương. Trong một lần Phán Quan đi vắng, Diêm Vương đành phải nhờ hắn ghi vài cái tên giao cho Hắc Bạch Vô Thường đi làm việc. Mặc dù Diêm Vương đã cố gắng để ý đến hắn rồi nhưng cuối cùng hắn vẫn làm sai, còn là một sai lầm rất lớn.

Lần sai lầm đó cũng là lần đầu tiên Hình Vệ nhìn thấy định mệnh của đời mình. Tuy nhiên, vì một phút thẫn thờ ngắm nhìn giai nhân mà hắn đã lỡ tay lấy đi mấy mạng người oan uổng, hại y lớn lên không có tình thương của gia đình. Hắn vì vậy cũng tự mình đến Diêm Vương thỉnh tội, làm bạn với địa lao.

Tại chốn địa lao tăm tối, hắn không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu chỉ biết dựa vào pháp lực của vòng Càn Khôn, hắn đã chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của đứa trẻ tội nghiệp kia. Đứa bé mồ côi năm nào giờ đã trở thành một thiếu niên tuấn mỹ, xinh đẹp đến động lòng người. Những cảm xúc khác thường còn chưa kịp tan biến thì hắn lại nghe được tin dương thọ của y sắp tận. Hắn vì vậy mà bất chấp tất cả đến nhân gian để cứu y.

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!