Văn Mẫu Lớp 4
Tả chiếc cặp sách đi học của em

Cuối năm lớp bốn, em được nhận danh hiệu “học sinh giỏi”. mẹ đã mua cho em một cái cặp mới.

Chiếc cặp mới tuyệt làm sao! Cặp được làm bằng vải bố, màu đen, trông rất bắt mắt. chiều cao hai tất, bề ngang khoảng một gang rưỡi.

Sờ vào chiếc cặp em cảm thấy nó không được mịn cho lắm. nhưng bù vào đó em lại thấy thích chiếc cặp của mình thì nó có in hình một chú pi-ka-chu màu vàng rất dễ thương. Cái cặp có dây kéo nên các cô chú tập vỡ không bao giờ “vùng vẫy” để mà thoát ra ngoài. Buổi sáng, em thong thả nắm cái quai sách mà đến trường. Đến giờ tan học, em lại đeo cậu ta lên vai. Cái cặp này có ba ngăn: một ngăn để sách giáo khoa, một ngăn dùng để cho tập vở vào bên trong, ngăn còn lại sẽ để dụng cụ học tập vào trong đó. Chiếc cặp đó đã giúp em bảo vệ tập vở.

Nhờ có nó bảo vệ sách vở mà sách vỡ của em không bao giờ nhăn mép hay là rách sách vở. cảm ơn bạn nhiều lắm cặp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Văn Mẫu Lớp 4 Tả chiếc cặp sách đi học của em

Có thể bạn thích