Văn Mẫu Lớp 4 -
Mỗi ngày đến trường lại càng vui hơn vì bên em có những đồ dùng học tập (sách, vở, bút, thước, ...). Hãy tả lại một đồ dùng học tập mà em yêu thích
Năm học lớp Bốn, em đạt được danh hiệu “học sinh giỏi". Để khen thưởng cho em, vào đầu năm học lớp Năm, mẹ mua cho em chiếc cặp mới và em đang sử dụng cho đến hôm nay.
Chiếc cặp của em được làm bằng da thuộc, màu đen bóng. Chiếc cặp có hình chữ nhật: bề ngang khoảng năm tấc và bề cao thì chừng hai mươi phân.
Em cảm thấy mát tay khi sờ vào mặt cặp mịn. Em cũng nghe lòng mình vui vui khi nhìn hình chú mèo Đô-rê-mon in trên đó với nụ cười thật tươi. Nắp cặp ốp xuống mặt cặp. Khi đóng lại, hai chiếc khóa mạ kền bám chặt vào hai cái nút cài trên mặt cặp trông thật chắc chắn. Sách vở hay đồ dung học tập khó mà “vùng vẫy" ra ngoài. Buổi sang đến trường, em thong thả nắm chiếc quai xách khá êm tay. Buổi trưa tan học về, em thường mang nó trên lưng bằng hai chiếc quai đeo ở sau mặt cặp. Quai đeo có thể thu ngắn hoặc kéo ra để cho em mang vừa vặn. Bên trong chiếc cặp có ba ngăn với các vách ngăn được làm bằng da mềm. Ngăn thứ nhất có phần nhỏ hẹp, em đựng nhiều đồ dung học tập. Hai ngăn lớn dành riêng cho sách vở, mỗi loại một ngăn. Chiếc cặp đã giúp em bảo vệ được sách vở và đồ dung học tập không bị mất mát.
Em rất thích chiếc cặp của mẹ làm quà tặng. Nó vừa là một vật kỷ niện, vừa nói lên được sự quan tâm việc học hành của bậc làm cha làm mẹ. Em luôn giữ gìn nó cẩn thận và sạch sẽ đề sử dụng được lâu dài
Có thể bạn thích
-
Quỷ Tình Trái
67 Chương -
Cuộc chiến tranh bắt buộc
10 Chương -
20 Nữ nhân Trung Quốc
21 Chương -
Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
128 Chương -
Miêu Tâm Nan Trắc
27 Chương -
Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc
64 Chương -
Tình Nhân
19 Chương -
Phôi Đạo/ Hoại đạo
96 Chương -
Câu Chuyện Hồ Đồ
105 Chương -
Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
274 Chương -
Vũ Động Càn Khôn
1309 Chương -
Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
212 Chương