Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển
Chương 11: Treo giải

Lâm Tử Ngang nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong lời nói thì rất thâm sâu đó nha.

Mặc dù hai người chơi ở hai phe đối lập không nhất định sẽ thù hằn nhau, nhưng ở một nơi như Mã Nguy Dịch thế này, chỉ cần thấy tên đỏ là nhào vô đánh, mà người quen chắc chắn sẽ đánh càng hăng hơn.

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Hạc Quy hoài thành quen luôn…………

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hạc Quy hoài thành quen luôn…………

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Quả Cam mày đừng có góp vui chứ 

[Đội] [Đông Phương Lạc]: Í, nhị thiếu này là cậu bạn mà cậu nói với tôi sao?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Ừ nó đó~

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: =、=

[Đội] [Đông Phương Lạc]: Nhị thiếu manh quá 

Động tác của Cố Thần khựng lại, cho đến bây giờ cậu cũng chỉ mới copy câu nói của Khúc Hồng Trang và thêm một cái mặt thôi, Hoa Hoa này nhìn đâu ra cậu manh chứ? Không đúng, rốt cuộc cậu cho người ta ấn tượng manh ở chỗ nào?

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: gà thổ hào, bây giờ cậu tin Túy Nguyệt là một con chiếp manh rồi chứ~~

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: 

Hoa Hoa thổ hào trong đội nói khá nhiều, Lâm Tử Ngang và Khúc Hồng Trang cũng thuộc loại này, Cố Thần thì thỉnh thoảng sẽ xen vào một câu hoặc một cái mặt, nhưng khi họ bàn về chuyện đánh danh kiếm thì cậu hoàn toàn không thể xen vào được, bởi vì cậu không biết danh kiếm là gì cả.

Người im lặng nhất trong đội là Họa Cốt. Cố Thần nghĩ, nếu như hôm nào Họa Cốt chủ động nói chuyện thì chắc hôm đó mặt trời mọc đằng tây rồi.

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Đúng rồi gà thổ hào, 5vs5 bên cậu có đội cố định chưa

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Có gì cố định không cố định chứ, lúc trước đánh 5vs5 với tụi Tư Tư được 2200 điểm, nhưng sau đó Tư Tư giúp người yêu kiếm điểm nên rời đội

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Người yêu của Tư Tư hình như là Đại Sư Ác Nhân?

(Đại Sư = Thiếu Lâm)

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Đại Sư Ác Nhân, luyện thêm một acc Thuần Dương vào Hạo Khí rồi

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Ra rứa

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Đột nhiên tôi muốn giành ba hạng đầu mùa này quá, gà thổ hào cậu có hứng thú không?

[Đội] [Đông Phương Lạc]: Ý kiến hay 

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: 

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Ba hạng đầu không dễ lấy vậy đâu…

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Đừng nói vậy, tụi mình giỏi tí nữa không phải được rồi sao~

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Ừm… còn ai?

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Bây giờ chỉ mới có tôi với Họa Cốt

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: nữ thần cũng đánh chung với cậu?

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Đương nhiên 

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Vậy tui cũng phải đi 

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Nếu cần buff… Đông Phương cậu buff được không 

[Đội] [Đông Phương Lạc]:  tôi là Ly Kinh!

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Ly Kinh cũng là buff mà~

Trước mắt thì Cố Thần vẫn chưa phân biệt được sự khác biệt giữa ba buff của ba phái, dù sao thì với cậu, chỉ cần có buff, dù buff nào cũng là cứu tinh cả.

Xét về mặt chức nghiệp, Ly Kinh của Vạn Hoa buff đơn rất mạnh, Bổ Thiên của Ngũ Độc ưu thế buff đội, Vân Thường của Thất Tú buff đơn hay đội gì đều được cả, nếu so sánh thì Thất Tú nhiều chiêu hỗ trợ, hơn nữa gần như là thi triển ngay lập tức, vì thế trong ba buff thì buff Thất Tú dễ tìm đội nhất. Còn về Ly Kinh, muốn tìm một Ly Kinh giỏi thì hơi hiếm thật.

Hơn nữa Khúc Hồng Trang không tin một buff dở sẽ làm nguyên cây Văn Khúc Chi Duật để chơi.

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Nếu vậy… chúng ta có bốn người rồi 

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Thêm Túy Nguyệt vào nữa chẳng phải đủ năm hay sao 

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: tôi?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Nói thừa, đương nhiên phải dắt mày theo!

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi… thao tác tệ

Cậu sao chỉ thao tác tệ chứ, phải gọi là hoàn toàn không biết thao tác, lúc đánh nhau với người ta chắc chắn cậu đã cắm thẳng mặt xuống rồi lăn trên bàn phím! Khúc Hồng Trang ác độc nghĩ.

[Đội] [Đông Phương Lạc]: Không ai vừa chơi đã là đại thần cả, tập thêm là được mà 

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Đúng vậy, Quả Cam, anh trai không chê mày đâu 

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi không có trang bị =、=

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Từ từ tìm, dù sao cậu cũng muốn làm thần binh, trong lúc chờ đợi thì kiếm chút chiến giới, tụi tôi dắt cậu kiếm điểm danh kiếm luôn

Lâm Tử Ngang, Khúc Hồng Trang và Đông Phương Lạc không có ý kiến gì với việc dắt một đứa gà mờ như cậu đi đánh, nhưng Họa Cốt… Cố Thần phiền muộn lắm, tới tận lúc này Họa Cốt vẫn không nói lời nào, chẳng lẽ cô ấy không thích dắt mình theo?

Suy đi nghĩ lại, Cố Thần cảm thấy mình không tham gia là tốt nhất.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi có thể không đi không =、=

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: tại xao

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi sẽ gây phiền phức cho mọi người, nói không chừng vô chỉ để phơi xác thôi =、=

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Xoa đầu, Túy Nguyệt đừng sợ, tập luyện riết rồi sẽ tốt hơn mà, không thì cậu vô xoáy cái Phong Xa cũng được

Giá trị của cậu là chạy vô xoáy cái Phong Xa sao? Cố Thần khóc không ra nước mắt, cậu quả thật cũng chỉ biết Hạc Quy rồi Phong Xa, mà có khi bất cẩn còn Hạc Quy nhầm chỗ nữa.

Vừa nói chuyện vừa đánh ba con boss, trong cuộc đối thoại này Cố Thần không hề cảm nhận được động lực đánh boss, quá lắm thì boss chỉ chạy vài bước, sau đó gọi tên gì đó…

Lúc ra bí cảnh, Họa Cốt nhận được tin nhắn mật.

[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Nữ thần…

Nữ thần… Họa Cốt nhất thời không biết phải bày ra vẻ mặt thế nào nữa, anh có nên nói với con gà vàng ngốc nghếch này rằng thật ra anh là nam thần?

Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: ?

[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: =、=

[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Tôi không biết đánh danh kiếm = =

Nhớ tới những lời ban nãy con gà vàng này nói mình vào sẽ gây phiền rồi làm xác chết, Họa Cốt nhanh chóng hiểu rõ ý của cậu ta.

Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Rồi?

[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: =、=

[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: Nữ thần……

Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: ?

[Diệp Túy Nguyệt] nói nhỏ: … tôi sẽ tập luyện trước = =

Nghĩa là muốn nói: nữ thần xin đừng chê tôi!

Họa Cốt vừa câm nín vừa thấy có đôi chút buồn cười. Thật ra anh cảm thấy điều mà con gà vàng này muốn nói không phải mong anh đừng chê cậu ta, mà là xin anh đừng chê bai cậu ta trước đám bạn rồi không cho cậu ta tham gia, có lẽ do ngại nên mới đi đường vòng như thế.

Đúng là con gà vàng nhát gan.

Bạn nói nhỏ với [Diệp Túy Nguyệt]: Ừ

Khi trông thấy chữ cái đơn của Họa Cốt, Cố Thần cảm giác như có một luồng hơi nghẹn ngay ngực, không xuống được cũng chẳng ra được, không biết phải hình dung thế nào nữa.

Cậu biết kỹ thuật thậm tệ của mình, Lâm Tử Ngang là bạn thân nên có kéo cậu ta chết chùm hay không cũng chẳng sao, cậu xem như rõ tính tình của Khúc Hồng Trang, cô ấy đã nói không để bụng chuyện cậu vào làm thi thể thì thật sự sẽ không để bụng, còn cô gái tên Đông Phương Lạc này cậu không rõ. Nhưng Họa Cốt, cô ấy là đại thần trong server này, kéo chân sau của đại thần có phải hơi…

Nhưng cho dù quá trình lập đội có ai muốn hay không muốn, tóm lại đội danh kiếm 5vs5 đã được thành lập, hơn nữa đêm hôm sau cậu sẽ bị kéo tới đấu trường danh kiếm.

……

…………

Sau hai ngày bị giày vò quằn quại, tâm trạng Cố Thần đau đớn không gì sánh được đến Mã Nguy Dịch xoáy Phong Xa cùng với Lâm Tử Ngang và vài con gà vàng khác.

Lâm Tử Ngang ném số phòng YY cho Cố Thần, sau khi vào phòng cậu mới biết mấy con gà vàng này đều đã tổ đội nhau.

Sau khoảng mười lăm phút, có thêm hai con gà vàng vào đội, Cố Thần nhìn một lát, trong đội của bọn cậu có 13 Tàng Kiếm, cậu không phải con gà vàng to nhất nhưng cũng không phải con nhỏ nhất.

13 con gà vàng cùng nhau hành động xông vào doanh địa Ác Nhân Cốc, khỏi phải nói, số đầu người gặt được cứ véo véo véo tăng vọt, chỉ là có khi Cố Thần xông tới trễ, đầu người bị người ta gặt sạch mất rồi.

Tuy bọn cậu đều chết hết, nhưng tập đoàn gà vàng tỏ ý rằng thật ra trong đội có buff hay không không quan trọng, suy cho cùng thì bọn cậu đều là những con gà vàng Hạc Quy rồi là quyết không lùi bước chạy về nữa…

Cố Thần vui vẻ gặt đầu người, sau đó, cậu đột nhiên trông thấy tin của hệ thống –

Một lần xóa sạch ân oán giang hồ, mong các hiệp sĩ giúp đỡ. Có người chịu bỏ ra 1000 vàng treo giải Hạc Quy Cô Sơn, tổng số tiền thưởng đã đạt 1000 vàng, các hiệp sĩ chớ nên bỏ qua.

[Đoàn] [Diệp Túy Nguyệt]: Đại Hoa mày bị treo giải kìa~~

[Đoàn] [Trác Nhất Phàm]: ……

[Đoàn] [Hạc Quy Cô Sơn]: Mày cũng bị treo giải…

[Đoàn] [Mộ Dung Thương Nhĩ]: … hình như cả đám đều bị treo giải

Cố Thần không trông thấy tin hệ thống treo giải mình, mấy đồng đội bên cạnh bấy giờ đã có đủ tên trong danh sách treo giải, hơn nữa trong mắt người ngoài, đám bọn họ quả thật đang tỏa ra hào quang lấp lánh.

[Đoàn] [Phong Vũ Thừa]: Giết nhau lấy tiền thưởng đi

Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nhưng đây chỉ là cách nghĩ của người thường thôi, còn trong mắt đám thổ hào như Cố Thần và Lâm Tử Ngang, hai người cậu không chấp nhất lắm với 1000 vàng có trừ phí thủ tục 950 vàng.

Cố Thần không tham gia, bởi cậu không biết cách giết họ.

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ: Quả Cam sao mày không đánh?

Bạn nói nhỏ với [Hạc Quy Cô Sơn]: … tao nhìn tên tụi mày toàn thấy màu lục, chỉ có Mộ Dung là không bị vậy thôi

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ: ……

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ: Thêm cừu sát là được

Thêm cừu sát? Khó trách lúc nãy cậu thấy Mộ Dung Thương Nhĩ thêm cừu sát cậu, với trước nữa hình như cũng có nhiều người thêm cậu lắm.

Để thí nghiệm, Cố Thần chọn Lâm Tử Ngang, thêm cừu sát…

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ: Cái đệt, mày dám thêm cừu sát tao 

Bạn nói nhỏ với [Hạc Quy Cô Sơn]: =、= tao thử tí thôi, tên mày biến thành màu tím rồi

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ:  bỏ ngay lập tức, độ thân mật của anh trai với mày mất sạch rồi!!!!

Cố Thần vừa muốn hỏi độ thân mật là gì, chợt nhớ ra hình như lúc thêm cừu sát có dòng thông báo gì đó, sau đó hàng tim đã đầy hai trái với ai đó trong danh sách hảo hữu rút về không.

Bạn nói nhỏ với [Hạc Quy Cô Sơn]: -_-|||

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ: Ngốc 

Bạn nói nhỏ với [Hạc Quy Cô Sơn]:  mày không nói tao

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ: 

Bạn nói nhỏ với [Hạc Quy Cô Sơn]: Bây giờ tao chỉ còn hơn 70k máu làm sao…

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ: Đi, bay về thành mua Thuận Khí Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển Chương 11: Treo giải

Có thể bạn thích