Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Tác giả: Laura Ingalls Wilder
Đánh giá: 4.5/5 từ 1 lượt. Đánh giá của bạn?
110 Số chương 11202 Lượt đọc 51 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Giới thiệu nội dung sách hay Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên

Một gia đình 5 người gồm Bố Charles, Mẹ Carolines, Chị lớn Mary, Em thứ hai Laura, Em gái út Carrie và sau này có thêm con nuôi Albert sống trên các đồng cỏ, thảo nguyên của Mỹ vào thời kỳ cuối thế kỷ 19, khi nhiều người dân đi khai hoang ở các vùng đồn điền, nông trại.. Nội dung đơn giản chỉ là cuộc sống hàng ngày của họ, từ ngôi nhà nhỏ xinh ở Big Woods đến những thảo nguyên, vùng đất của người da đỏ và những vùng miền khác của nước Mỹ thời đó.

Bố là người tháo vát, thông minh và rất cương nghị. Cách Bố làm mọi thứ một cách khéo léo, từ làm nhà, làm giường ngủ cho tới làm đồng, từ cách bố săn bắn và kể các câu chuyện, đàn hát cho các cô bé nghe mỗi tối cho thấy dù có đi đâu thì Bố vẫn sẽ là người bảo vệ vững chãi cho gia đình nhỏ. Mẹ thì khéo léo việc bếp núc, cũng là người đẹp và dịu dàng nhất trong lòng các cô bé. Bố và Mẹ luôn dạy các cô bé nề nếp, thói phép của các em bé gái ngoan ngoãn, còn dạy cho các cô rất nhiều kiến thức về cuộc sống, con người.

Mary thì xinh đẹp, hiền lành, lễ phép, ngược lại, Laura tuy không phải không xinh hay hư đốn mà là một cô bé dũng cảm, liều lĩnh và sống rất tình cảm với gia đình...

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!