Hãy Đi Cùng Tớ
Chương 26: Tiểu Bảo Bối

Sáng sớm Vuy điện thoại cho Mon xon phép nghỉ vài ngày chắm soc cho Kook. Anh lăn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Kook. Nồi sup cua sôi sục sục thơm phức, mùi hương len lõi qua các ngõ ngách chui vào trong phòng tạt vào mũi Kook, thế là Kook thức dậy ngay mặc dù trong người hơi mệt.

" Bảo bối dậy rồi à, vào ăn sáng đi cho nóng."

Kook ngôi vào bàn 1 bát sup cua nóng hổi đc bày lên trước mắt, Kook cười hạnh phúc, nhin Vuy bằng ánh mắt âu yếm chan chứa đầy tình yêu thương

" Woww.. trông ngon quá,, ưmmmm thơm quá đi."

Vuy kéo ghế ngồi đối diện nhìn Kook " Ngon thì em ăn nhiều vào, anh nấu cho em đấy."

Kook gật đầu cầm muỗng lên ăn sực nhớ ra điều dì trừng mắt nhìn đồng hồ rồi nhìn Vuy

" Chết chết anh trể làm rồi kìa.."


Vuy mỉm cười chom người tới xoa đầu Kook âu yếm

" Vợ anh bệnh sao anh yên tâm mà đi làm cho được."

Nghe những lời Vuy nói khiến Kook cảm động khóe mắt cay cay trong lòng dâng lên một tình yêu da diết. Kook vui vẻ ăn sup do chồng mình tự tay chuẩn bị cho mình. Kook ăn 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng. Đến muỗng thứ 4 thì cảm thấy khó chịu không thể nuốt nổi, muỗng sup thứ 3 như bị ngán lại ở cổ họng cứ muốn trào ra, thật sự muỗng thứ 4 không thể vào được. Sợ Vuy buồn nên Kook cố gắng nhắm mắt nín thở nuốt vào. Kook cố ăn tiếp muỗng thứ 5 thì không thể ráng nổi nữa cái gì cũng có giới hạn, mùi tanh của cua làm Kook cảm thấy buồn nôn nhưng rõ ràng lúc nảy thơm lắm cơ mà, sao bây giờ khó ngửi thế này?

*Ọe.. Ọe.. *Kook bum miệng chạy vào toilet, Vuy liền chạy theo

* Uệ..Uệ. Ọe.. * Kook nôn dữ dội làm Vuy rất lo lắng, anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Kook vài cái

" Em khó chịu ở đâu nói anh nghe."

Mặt Kook trắng bệch không còn một chút sắc hồng. Vuy dìu Kook lên phòng

" Em nghỉ đi, chiều anh sẽ đưa em đến bác sĩ kiểm tra."

Kook không nói dì nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nhìn cái bụng đói meo của Kook đang kêu ục ục Vuy sót lắm.

" Em ăn gì không, muốn ăn gì cứ nói anh sẽ đi mua ngay." ( Cưng vợ ghê chưa)

Kook lẩm bẩm nói nhỏ " Vậy anh mua cho em vài cái bánh mì sandwich kẹp phô mai, cả sandwwuch cuộn nữa là được rồi."

Vuy ngay lập tức lái xe chạy như bay ra cửa hàng tích tốc mua đồ với tốc độ ánh sáng mang về nhà cho Kook. Người anh lã đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp


" Kookie, anh mua về rồi này em ngồi dậy ăn đi rồi uống thuốc."

Kook ngồi dậy nhưng chỉ cũng nuốt được có 2 3 miếng rồi cũng nôn ra hết. Tình hình như thế này làm sao anh chịu nổi. Chiều Vuy quyết định đưa Kook đến gặp bác sĩ riêng của gia đình, nhưng vì muốn khám cho kĩ càng Vuy không gọi BS đến nhà mà đích thân đến gặp trực tiếp.

BS: Kim thiếu gia, vợ cậu cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho thai nhi. Theo dấu hiệu thì Bảo Bối của cậu ngén rất nặng nên sẽ rất khổ sở trong thời kì đầu mang thai."

Nghe xong BS nói Vuy vui mừng đến mức cứ tưởng là mơ nói không nên lời Vuy cầm lấy hai tay của BS vui mừng nói " Chú Seok chú nói thật chứ, vợ cháu có thai hả, được bao lâu rồi chú, vợ cháu bây giờ đã khỏe chưa, con cháu là trai hay gái...?"

Vuy hỏi dồn dập làm BS cũng rối theo

" Kim tiểu thư có thai được 2 tháng rồi. Mời Kim thiếu gia theo chú lấy thuốc bổ về cho Bảo Bối của cậu." BS vừa nói vừa cười. Vuy đi theo BS vào phòng lấy thuốc. Tranh thủ lúc Kook chưa tỉnh lại Vuy đi siêu thị mua đủ thứ đồ bổ, sữa đủ loại.. Vuy gọi người giúp việc đến siêu thì mang đồ về còn Vuy thì chỉ đem vào bệnh viện một ít trái cây và 1 lốc sữa MAMA pha sẵn

" Em dậy rồi à, em thấy trong người đở hơn không?"

Kook mệt mỏi, sắc mặt đã đở hơn một chút

" BS nói em bị gì vậy?"


" Bs nói em làm việc nhiều quá nên cơ thể bị suy nhược, nên Tiểu Bảo Bối mới quậy em thôi."

Kook chau mày nhìn Vuy khó hiểu " Tiểu bảo bối.. quậy là sao anh nói rỏ hơn đi."

Vuy vuốt tóc Kook, ánh mắt hạnh phúc vui mừng, đưa tay xoa xoa vùng bụng

" Là em có thai rồi đó, vì vậy cần phải ăn nhiều, nghỉ ngơi để Tiểu bảo bối mau lớn."

Kook vui mừng ngập ngừng nói

" Tiểu Bảo Bối,, vậy là... là em có thai rồi hả.. HIHIH "

Vuy cười nhìn Kook gật đầu một cái. Ngày mai Kook xuất viện về nhà. Vuy cưng vợ rồi bây giờ vợ có thai thì cưng không tả nổi. Vuy không cho Kook làm bất cứ việc gì trong nhà. Kook chỉ việc ăn, chơi và ngủ thôi. Mọi việc cứ để Vuy lo. Tiểu Bảo Bối tinh nghịch nên vài tháng đầu Kook rất khổ sở. Khôgn biết sau này ra đời sẽ tinh nghịch ra sao đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hãy Đi Cùng Tớ Chương 26: Tiểu Bảo Bối

Có thể bạn thích