Hãy Đi Cùng Tớ
Chương 24: Hôn lễ

Thời gian cứ từ từ mà trôi chạy cuối cùng cũng đến ngày đại sự của đôi bạn thân này. Nhà hàng của Mon là nơi tiếp khách, nhà thờ là nơi tổ chức hôn lễ. Cả hai cô dâu của chúng ta hôm nay cực kì xinh đẹp không khác gì tiên nữ dán thế. Nhạc giáo đường vang lên. Bố Hope và Suga khoác tay hai cô dâu đi song song trên bục thảm đỏ, đến giữa đoạn Bố Hope và Suga đưa tay Hope và Kook cho 2 chú rể đi tiếp đoạn còn lại. Họ cùng nhau đi về phía trước đứng trước mặt cha nhà thờ. Cha hỏi hai đôi vợ chồng nhưu tục lệ. Tất cả đều gật đầu đồng ý. ( Tua đoạn này nhé)

Hôn lễ đã xong xe đưa họ đến nhà hành tiếp khách. Đanh ăn đột nhiên Hye Ji cảm thấy khó chịu, nôn ói bỏ chạy avfo toilet rồi quay ra với gương mặt tái nhợt. Jin vui vẻ nói

" Theo kinh nghiệm cho biết Hye Ji cháu có thai rồi."

Mon giật mình " Có thai rồi à.. nhanh vậy mới có 5 tháng thôi mà.."

Jin nhìn Mon khó hiểu buộc lắm Jin mới ra


" 5 tháng mà ông nói ít vậy khi ông cưới tôi về mới có 15 tôi có mang thằng Vuy rồi sao ông không nói nhanh." ( Wow lộ rồi,, Mon cũng ghê gớm thật,, hố hố vậy mà nói làm như mình hiền lắm vậy. Bản thân 15 ngày không nói người ta 5 tháng mà kêu nhanh,, cái ông bố này thật tình..)

Mon vội im bặc không nói nữa vì ngượng.

Suga cười gải đầu " Vâng, Hye Ji có thai được 9 tuần rồi ạ"

Bọn vợ chồng mới cưới kia vỗ tay hoan hô nhân cơ hội ồn ào Min ghé vào tai Hope nói nhỏ

" Hope, anh cũng muốn như anh Suga chúng mình 10 ngày thôi nhé( Ôi mẹ ơi.. 10 ngày)"


Nụ cười trên môi Hope tắt hẳn lườm Min. Kook ngồi gần nên nghe hết vừa ăn vừa vô tư nói

" 10 ngày nhanh quá không "

Nghe Kook nói Hope và Min đều đỏ mặt... Mọi người cười ầm lên... Jin thấy Hye Ji ngày càng mệt nói với Suga

" Hye Ji không khỏe hay cháu đưa Hye Ji về đi."

" Ừ, đúng đấy ạ. Chị Hye Ji cần nghỉ ngơi nhiều hơn ạ." Kook nói

Suga chào mọi người rồi về nhà. Chiều hôm đó họ đi hưởng tuần trăng mật ở Singapore, vì khi mới vào học Jin có hứa học tốt thì sẽ cho đi du lịch ở Sin bây giờ đi hưởng tuần trăng mật luôn.

VuyKook, MinHope đã có những kỉ niệm thật vui ở đó, khoảng thời gian một tuần thật vô cùng hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hãy Đi Cùng Tớ Chương 24: Hôn lễ

Có thể bạn thích