Hãy Đi Cùng Tớ
Chương 18: Ra mắt

( Chương 18 trước là do mình ấn lộn nên nó đăng luôn, xóa rồi mà không được nên cho mình gửi lời xin lỗi đến người đọc nha. Chương này hoàn chỉnh rồi ạ.)

--------

Sáng sớm Kook qua phòng Hope chơi thì thấy Hope đang đóng gói đồ đạc.

" Hai cậu chuẩn bị đi đâu hả?"

Hope tay xếp đồ miệng trả lời

" Tớ và Min sẽ đi Anh để ra mắt bố mẹ anh ấy rồi qua Mĩ giới thiệu Min với bố mẹ mình."

Kook trầm trồ " Sướng thật nha, nhưng tuần sau anh Suga thi rồi hai cậu về kịp không?"

Hope đá mắt với Kook " Vẫn còn 1 tuần nữa mà, cậu đừng lo tớ và Min đã sắp xếp hết rồi sẽ về đúng thời gian."

Kook chu mỏ gật đầu " Vậy khi nào kết hôn, ủa mà Min đâu rồi"

" Anh ấy ra ngoài mua đồ rồi."

Cùng lúc đó Vuy mở của đi vào nghiem giọng

" Muốn kết hôn lắm hay sao lắm chuyện hỏi vậy."

Hope bụm miệng cười nhạo. Kook đanh mặt với Vuy

" Ai mà muốn chứ"


" Không thì đứng dậy đi theo anh."

Kook ngước mặt lên hỏi " Đi đâu, Lát nữa Hope đi rồi em muốn ở lại chơi với Hope"

Nghe vậy Vuy bỏ lại một câu rồi bỏ đi

" Được rồi vậy em ở lại khách sạn nhé. Anh ra ngoài ăn một lát rồi về."

Nghe đi ăn Kook vội chạy theo kéo tay Vuy lại nhìn Vuy với bộ dạng đáng thương

" Anh chờ em một lát, em về phòng lấy áo khoác."

" Em không đi cơ mà."

" Đâu có anh nghe nhầm ấy chứ. Em nói thế khi nào." Kook chạy về phòng lấy áo khoác ra ngoài với Vuy. Hope cười lắc đầu " Cái đồ theo trai bỏ bạn."Tự nhiên lúc đó Kook ngồi thù lù trước mặt Hope

" Cậu nói sai rồi. Theo đồ ăn bỏ bạn. Không phải theo trai."

Hope giật mình " Sao.. sao cậu chưa đi."

" Tớ quay lại tạm biệt cậu. Hai cậu đi mạnh khỏe nha."

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay Min và Hope cũng tới London. Hai người thuê một khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm Min đưa Hope về nhà mình. Ngôi nhà đẹp, rộng rãi thoáng mát Hope thích nhất là cái hồ bơi trong vườn. Bố mẹ Min đang ngồi dùng trà ở phòng khách. Min dắt tay Hope đi vào. Min liền chạy lại ôm mẹ " Min Min của mẹ về rồi nè."

Mẹ Min cười xoa đầu Min. Bố Min nghiêm giọng

" Cái thằng lướn rồi mà cứ như con nít. Dắt về sao không giới thiệu mà để con dâu bố đứng thé kia."


Mị lại với Hope cae hai cúi đầu hành lễ với bố mẹ theo phong tục tập quán. Tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu rất tốt, hai mẹ con vào bếp nấu những món quê hương tiếng cười nói vui vẻ giòn tan. Min và bố ngồi nhà trên nói dóc. Cả nhà dùng bữa tối trong không khí vui vẻ. Bô Min gắp một miếng kim cho vào miệng liền trầm trồ khen ngợi tay nghề con dâu. Xong cả nhà ngồi ăn trái cây trán miệng. Bố Min hỏi

" Hope nè, bố mẹ con ở bên Mĩ đã biết chuyện chưa?

" Dạ biết rồi, chúng con ở lại đây vài ngày nữa rồi sẽ qua đó luôn."

Bố Min nói " Sao vội thế."

Min vô nói thay

" Không được đâu bố, qua bên đó xong chúng con phải về Nhật để tham dự cuộc thi của anh Suga nữa."

Mẹ Min hỏi " Suga là ai?"

" À là anh vợ Vuy đó mẹ" Min vui vẻ nó

Bố Min liền bỏ tờ báo xuống hắn giọng hỏi

" Cái gì Vuy có vợ rồi à. Anh chị bên đó sao không báo một tiếng chứ phải điện thoại nói mới được."

Hope liền chen vào nói rỏ

" Dạ vẫn chưa kết hôn đâu. Min nói đùa ấy. Vuy cũng đang hẹn hò thôi."

Mẹ Min nói " Nếu bân như vậy thì dịp khác con với Hope qua đây chơi lâu lâu vậy nha."


Hai ngày sau Min và Hope lại bay sang Mỹ. Ở sân bay đã có xe chờ sẵn đón về nhà. Khổ cho Min là bố của Hope hơi khó tính. Ông muốn Min phải đánh với ông vài chiêu võ, vì ông muốn có một chàng rể tài giỏi có thể bảo vệ được con gái rượu của ông. May cho Min Hope đã đề phòng nên đã dạy cho Min vài cách tránh né cơ bản. Min chỉ né được có 2 cước còn 3 cước sau thì bị ăn trọn vẹn. Bố Hope nói kiên định "2/5 chưa đủ tiêu chuẩn không cưới."

Min khóc lóc van xin " Ơ bác, con sẽ cố gắng học mà bác. Bác làm ơn đừng nói vậy."

Mẹ Hope ủng hộ. " Đúng rồi đấy ông ạ, Min nó còn non nớt quá ông ra tay hơi mạnh rồi."

Hope liền nói vô bênh vực

" Vậy bây giờ con đấu với bố rồi Min sẽ đánh lại." Xong quay lại nói với Min mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết

" Min anh hãy nhớ kĩ thật kĩ các động tác của em nha. Chú ý thật kĩ vào. Tập trung cao độ học cho em nha. Em tin anh."

Hope đứng ra trước mặt bố " Bố à, con xin lỗi bố trước nhé."

" Yaaaaa....." Bộp bộp chát

Min đứng ngoài quan sát kĩ càng từng nắm đấm từng cách luồn lách tránh đòn của Hope miệng liên tục lẩm nhẩm tay quơ múa các kiểu.

" Thôi thả tay bố ra, trẹo khớp tay bố rồi." Bố Hope cầu xin và chấp nhận thua Hope. Hope phủi phủi tay lại chỗ Min

" Min anh nhìn kĩ rồi đúng không. Vào đi. Đừng làm em thất vọng đó. Cố lên"

Min hồi hộp lo sợ chậm rãi bước đến trước mặt bố Hope. tay chân run bần bật trán lấm tấm mồ hôi. Hope bên ngoài la hét cỗ vũ tinh thần cho Min.

" Mạnh mẽ lên chàng trai của em." Lời nói của Hope đã tiếp thêm sức mạnh cho Min. Anh vung tay vung chân la hét giống như Hope " Yaaaaa.." 3 đòn đầu vì tự tin nên Min đã lọt qua dễ dàng, anh hiếu thắng ở đòn thứ 4 nên bị đánh trúng hông và đùi ngã quỵ xuống đất. Hope ở ngòai mặt mày nhăn nhó lộ vẽ thất vọng nhìn Min. Min thấy vậy tự nhũ bãn thân phải chiến đấu đến cùng, dù có chết cũng phải chết trong sự vinh quang. Min gồng hết sức đứng dậy mắt sắc tia lửa lao thẳng về phía bố Min. Sau một hồi vật lộn la thét Min đã chiến thắng bố vợ." Mặt Hope đổi sắc vui mừng hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt. Cô chạy tới ôm Min vui mừng nói " Em tự hào về anh quá. Em tin anh sẽ làm được mà."

Hope quay lại nói với bố " 5/6 cho cưới chưa bố."

Bố Hope lúi húi đứng dậy tay chống lưng xuýt xoa


" Cho cưới đấy nhưng Min phải tập luyện nhiều hơn. Đặc biệt phải bỏ ngay cái tính hiếu thắng ngay lập tức."

-------------------

Tokyo - Nhật

Hôm nay Suga đến nhà Hye Ji, thấy cháu của Hye Ji cũng đang chơi ở đó. Thấy Suga tới Hye Ji lập tức đeo tạp dề xuống bếp với Suga. Hye Ji dặn dò cháu cô rất kĩ không được phá phách và quấy rầy khi hai người đang tập trung nấu ăn. Suga nói

" Cháu cô dễ thương thật đấy, nhìn là muốn nựng cho đã tay."

" Anh không biết đó thôi, thằng bé nó phá lắm."

Suga nhướng mày hỏi Hye Ji " Không biết Hye Ji có thích trẻ con không chứ tôi thì tôi rất thích. Thích cảm giác hôn lên đôi má mềm mại thơm sữa của chúng."

Hye Ji cười mỉm " Tôi cũng vậy, rất quý trẻ con."

Suga bỗng nói lớn " Ý tôi quên lấy trứng trong tủ ra rồi, cô Hye Ji lại coi hộ tồi nồi sup này một lát."

Hye Ji tạm gác việc rửa tôm của mình " Để tôi đi lấy cho, anh cứ tiếp tục đi."

Hye Ji vội tới bên tủ lấy trứng thì bị trượt vỏ chuối do đứa cháu ăn xong vứt lung tung.

" Á..a "

Nghe tiếng kêu Suga lập tức quay người lại đở lấy thân hình nhỏ nhắn của Hye Ji đnag ngả về phía sau. ( Tư thế hai người bây giờ kiểu như các cặp đôi khiêu vũ đang tạo tư thế kết thúc một bản nhạc vậy. Mình nói hơi dong dài nhưng chắc các bạn hiểu. Chứ mình cũng k biết phải tả như thế nào.)

Trong khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau, Suga đã bị trúng tiếng sét ai tình. Hai người giữ nguyện tư thế trong khoảng 1 phút. Hye vội đứng dậy cảm ơn Suga rồi khom người nhặt vỏ chuối lên chuyển chủ đề

" Anh thấy chưa, tôi nói nó nghịch lắm mà."

Từ đó Suga đã có một cái nhìn khác về Hye Ji, và luôn nhìn Hye Ji bằng ánh mắt ấm áp âu yếm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hãy Đi Cùng Tớ Chương 18: Ra mắt

Có thể bạn thích