At First Sight
Thể loại
Giới thiệu
Tình yêu xuất hiện ngay từ ánh nhìn đầu tiên là một điều không hiếm gặp trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng ở bộ tiểu thuyết “At First Sight”, chúng ta có thể nhìn thấy được nhiều điều thú vị và mới mẻ hơn thế.
Trong tác phẩm, nữ chính đã không thích nam chính từ cái nhìn đầu tiên. Trong một buổi tiệc, cô đã biết đến anh là một người đàn ông sát gái, đào hoa. Và đối với cô khi đó, anh quả thực là một kẻ thực dụng không đáng bận tâm. Và anh tất nhiên cũng sẽ không quan tâm đến cô gái nghiêm túc, lạnh nhạt như cô.
Nữ chính trong tác phẩm được tác giả miêu tả là một cô gái không tin vào tình yêu đôi lứa. Càng đặc biệt hơn là bản thân cô chắc chắn sẽ không bao giờ đi thích một người đào hoa, yêu hết cô này đến cô khác. Cô rất căm ghét điều đó cho đến khi cô gặp được anh. Mọi hình tượng cô xây dựng cho mình và người đàn ông của cô trong tương lai đều sụp đổ. Lý trí của cô đã không thẳng nổi trái tim để rồi cô đã sa vào lưới tình của anh. Cô đã yêu con người đó mất rồi.
Danh sách chương
- Chương 1: Gặp gỡ
- Chương 2: Định mệnh
- Chương 3: Những lời đồn
- Chương 4: Buổi gặp mặt
- Chương 5: Nhóm bạn
- Chương 6: Rung động
- Chương 7: Che giấu
- Chương 8: Craig smythe
- Chương 9: Cửa hàng Jim Danners
- Chương 10: Trang hoàng Giáng Sinh
- Chương 11: Giáng sinh
- Chương 12: Nỗi đau
- Chương 13: Mike calloway
- Chương 14: Trốn chạy
- Chương 15: Sự sắp xếp hoàn hảo
- Chương 16: Trượt tuyết
- Chương 17: Ngang bướng
- Chương 18: Phép màu
- Chương 19: Thú nhận