Ai Hiểu Được Lòng Em?
Thể loại
Giới thiệu
Nhân Ly một đứa trẻ nhà họ Giang sống bên ngoài đến nam mười lăm tuổi mới về sống chung với nhà họ nội. Cô tài đức vẹn toàn, xinh xắn giỏi giang, kiêu hãnh bất cần không yếu đuối, dựa dẫm, đeo bám như Nhân Đình em gái cô.
Vào nhà họ giang lúc đó, Nhân Đình đứa con ngoài giá thú kia đã sớm trỏ thành thanh mai chúc mã với Mạc Tu Lăng. Cả hai xuất phát điểm không hề giống nhau, Nhân Ly luôn luôn bị thiệt phần nhiều nhưng mọi khía cạnh cô đều ngang bằng có khi con hơn rất nhiều Nhân Đình. Mặc cho Nhân Đình ngày đêm cố gắng, được sự giúp đỡ mọi nơi, nhưng mãi mãi cô cũng chẳng bao giờ bằng cô chị của mình. Ngay cho đến chuyện tình cảm, dù đã ngày ngày đeo bám Tu Lăng, một câu “ Anh Tu Lăng”, hai câu “Anh Tu Lăng”, khiến mọi người đều tưởng ngày họ nên đôi sẽ là sớm muộn. Nhưng đâu ai ngờ rằng thực ra ngay từ Nhân Ly xuất hiện trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về người con gái trước mắt mình.
Đến khi Mạc gia chỉ khăng khăng nhận Nhân Ly làm dâu, Nhân Đình hậm hức mà cắt tay tự tử. Nhân Ly về nhà họ Mạc sống bên Tu Lăng nhưng bản thân cô chỉ nghĩ rằng anh bên cô chỉ do bị bắt ép, với một trái tim đã chết thì chẳng cần chống cự lại cô nữa... Đến bao giờ cô mới nhận ra tấm chân tình của anh ?
Danh sách chương
- Chương 1: Điểm tựa của chúng tôi
- Chương 2: Sự xuất hiện của nàng
- Chương 3: Thời niên thiếu
- Chương 4: Nàng và khoảng cách của nàng
- Chương 5: Nổi giận
- Chương 6: Anh
- Chương 7: Tỉnh mộng
- Chương 8: Quá khứ chỉ là quá khứ
- Chương 9: Những năm tháng hồn nhiên
- Chương 10: Duyên sinh duyên diệt
- Chương 11: Ai đang nghe trộm
- Chương 12: Xuân quyến rũ, thu nhạt nhòa
- Chương 13: Độc
- Chương 14: Tháng năm phai mờ
- Chương 15: Cô hướng về bên trái, anh hướng về bên phải
- Chương 16: Cảnh còn người mất (1)
- Chương 17: Cảnh còn người mất (2)
- Chương 18: Trước ánh bình minh
- Chương 19: Chúng ta đều không phải thiên thần
- Chương 20: Không có bức tường nào chắn được gió
- Chương 21: Em tưởng rằng đã yêu
- Chương 22: Là ai từ biệt ai
- Chương 23: Nghỉ phép
- Chương 24: Quả thực, không có ý gì tốt!
- Chương 25: Tự đánh giá thấp bản thân!
- Chương 26: Trợ thủ đặc biệt mới đến
- Chương 27: Yêu và không yêu
- Chương 28
- Chương 29: Hư vô mờ mịt
- Chương 30: Ai có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ?
- Chương 31: Chuyện cũ như mộng
- Chương 32: Cảm giác quen thuộc
- Chương 33: Phản diện giáo tài
- Chương 34: Hóa ra Mạc phu nhân cũng không hề nhàn rỗi
- Chương 35: Người quen
- Chương 36: Đã định trước
- Chương 37: Khác thường
- Chương 38: Cũng không ngoài ý muốn
- Chương 39: Đúng, cô ấy vẫn tự phụ như vậy!
- Chương 40: Thật ra em đều biết rõ
- Chương 41: Hoa nở năm đó
- Chương 42: Chưa xong
- Chương 43: Người lạ
- Chương 44: Được mất
- Chương 45: Nếu không cách xa
- Chương 46: Được thôi!
- Chương 47: Mây đen che khuất mặt trời
- Chương 48: Ngoài dự tính
- Chương 49: Nụ cười cuối cùng
- Chương 50: Nước lửa dung hòa